như còn đâu đây

trời xanh mây thẳm
lá thu vội vàng
một cành phong trắng
những giọt sương hoang

câu thơ non nước
ngọn núi chon von
hai mùa khép lại
mảnh tình trăng con

lênh đênh biển sóng
sầu tủi xa gần
lối về sóng mắt
ngả khuyết đầy tay

bên song ngọn gió
tìm mẹ chiêm bao
cái thuở năm nào
lời ru theo mộng

thanh xuân rộn bước
ưu tư nhỏ sầu
cỏ mòn héo lá
gió lạnh thu ngâu

nghìn thơm quả chín
nắng vàng nhớ mong
trăm hoa tỏa mộng
mẹ ru con nằm

gió nay đã lạnh
hiền lành bể dâu

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hai mùa khép lại
mảnh tình trăng con,thích!

Nặc danh nói...

ưu tư nhỏ sầu
cỏ mòn héo lá
gió lạnh thu ngâu,mê!

Nặc danh nói...

gió nay đã lạnh
hiền lành bể dâu
hãi,thích!

Đăng nhận xét