những cánh bay

cô hồn
đọng giọt sầu thương nhớ
tâm tư lữ khách giang hồ
trái tim nở muộn trên cành chết khô
thương yêu
không có bến bờ
mộng du tề tựu hồn trang điểm người
dồn nén
nắng vàng rơi giọt lệ
phận mình gian khó người thế gian
điệp trùng ký ức quên ngày tháng
vui bước hồng nhan nhịp gió càn
bâng khuâng
đam mê xưa bề bộn
nõn nà cây cành lá ấu thơ
núi cao bồng bế hồn sương gió
để ngày vui nâng đỡ ước mơ

trang thơ
nắng cháy vàng mộng mị
tháng năm buồn gượng giấc mơ xiêu
mượt mà hương sữa vương suối tóc
chớp mắt hiền thơ
nắng tương lai
yêu nhau
thắm tình hương đồng nội
bài ca rung động mỗi đêm về
ngọn lúa lang thang mùa hoa cải
cho mỗi ngày cảm xúc đến không ngờ
chiều vắng
bước chân rơi tàn tạ
hồn xanh biển cả từ bi
trầu cau duyên nợ còn nguyên kiếp
tay chung tay thắp đuốc diệu kỳ
trọn vẹn
xuân ơi đừng đổ vỡ

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim nở muộn trên cành chết khô,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hương yêu
không có bến bờ
mộng du tề tựu hồn trang điểm người,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

bâng khuâng
đam mê xưa bề bộn
nõn nà cây cành lá ấu thơ
núi cao bồng bế hồn sương gió
để ngày vui nâng đỡ ước mơ
tuyệt ,choáng,thích!

Đăng nhận xét