những ngọn gió

khát vọng
mưa đong hàng chữ
một thoáng hồng nhan nửa thần giao
thị thành
bước đường không giới hạn
thiên đường ngoài cửa nắng mù lòa
ném bút
những chiều thu hò hẹn
đường hoàng lan nắng rộng lối đi
phớt ánh phù dung mây chải tóc
sớm chiều mơ mộng gió hoang đường
màu áo
hỡi linh hồn bách thảo
những chiều thu
loang bóng cỏ cây
nuôi ta lớn bước đường không giới hạn
tuổi hồng hoang kiêu hãnh nét chân mày

vào xuân
mười ngón tay tinh khiết
áo thiên thanh trắng dệt hoa bay
rừng uốn khúc núi thon óng ả
lắng giọt xuân cười đẹp màu tranh
khát vọng
gió mưa mười ngón đếm
trăng du thuyền nắng núi cổ xưa
cuộc đời nắng mưa mây hàng chữ
trắng vạt tâm linh nhạt ý thơ
đau đớn
thịt da ngây dòng mực
một góc quê hương tóc mây sương
xa vắng
cô đơn cài mái tóc
bài thơ khát vọng
nắng được mùa

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rừng uốn khúc núi thon óng ả
lắng giọt xuân cười đẹp màu tranh,hay,yêu!

Nặc danh nói...

cuộc đời nắng mưa mây hàng chữ
trắng vạt tâm linh nhạt ý thơ,thích,mê!

Nặc danh nói...

xa vắng
cô đơn cài mái tóc
bài thơ khát vọng
nắng được mùa,thích!

Đăng nhận xét