những sắc màu

lá xanh
ngả bóng
ngan ngát tháng năm mệt mỏi
ngồi nghỉ
cây nảy lộc chồi non
nắng rất ấm và mùa xuân rất lạ
suy nghĩ trơ cành
thách đố tuyết đông
tình yêu ăn rễ như cổ thụ
tiễn gió
uốn mình theo tiếng nhạc
tung bay tà áo thần linh
thấy cuộc đời rất nhiều điều sám hối
che đầu chắn ngực
bàn tay quên nẻo về
tuổi mới lớn đẹp tình quê vương khẽ

say
trang phục hồng xinh đẹp
mùa tình yêu lễ hội ngập ngừng
lộng lẫy
hương thơm màu tinh khiết
bao năm chưa dậy xem nắng bay
mơ mộng
bâng khuâng theo tiếng nhạc
dìu dặt mê hồn cuộc tình câm
ánh lửa
đam mê màu vĩnh viễn
chìa khóa thần trái tim trao nhau
hồn gió
mùa sinh sôi thế kỷ
nắng sẽ cười
mặt đất chuyển rung

 






4 nhận xét:

Nặc danh nói...

suy nghĩ trơ cành
thách đố tuyết đông
tình yêu ăn rễ như cổ thụ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

che đầu chắn ngực
bàn tay quên nẻo về,hãi,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

ánh lửa
đam mê màu vĩnh viễn
chìa khóa thần trái tim trao nhau,khoái,thích!

Nặc danh nói...

hồn gió
mùa sinh sôi thế kỷ
nắng sẽ cười
mặt đất chuyển rung,choáng,khoái!

Đăng nhận xét