nắng mưa chờ đợi
bèo mây ai dám hững hờ mong
đèn khuya nhớ lúc canh say khướt
phi thuyền cháy rực lửa bình minh
thiên hà
lấp lánh trời xứ lạ
ngàn năm ánh sáng tựa vô biên
một khắc sầu tang yêu trọn kiếp
rượu chẳng ấm mưa chiếu lạnh thềm
e ấp
duyên xưa vừa mới hẹn
tình mười năm chỉ thế này sao
nét son run rẩy đưa tay ngắm
hàng chữ đơn sơ đẹp nét gầy
nhớ tình
gió chia xa vời vợi
lá thư dang dở lúc chia tay
bâng quơ hò hẹn trong hư ảo
tình hé nụ thơm nếp giấy dầy
say bão
cánh buồm thêm màu trắng
rặng núi xanh dải lụa quấn ngang
mặt trời bụi trúc mây che phủ
tiếng trống dồn vui chuyển đổi đời
lắng đọng
tiếng hát thêm xa tít
chim bay đầu núi chìm mặt sông
nước non thề cũ tình xưa nặng
mượn vần thơ gửi hồn theo cùng
nước xa
bến hải hồ chờ đợi
3 nhận xét:
một khắc sầu tang yêu trọn kiếp
rượu chẳng ấm mưa chiếu lạnh thềm,tuyệt ,thích!
nét son run rẩy đưa tay ngắm
hàng chữ đơn sơ đẹp nét gầy,gợi ,thích!
bâng quơ hò hẹn trong hư ảo
tình hé nụ thơm nếp giấy dầy,thích!
Đăng nhận xét