dào dạt thêm nỗi nhớ
lũ buồn phiền gặm nhấm óc tim ta
tiếng ca
lớp lớp sóng muộn màng
những rong rêu vỡ lở
tiếng vọng
cố nhân ơi thân thiết
đôi vòng tay nồng ấm trái tim yêu
tiếc nuối
thời gian đã cuối chiều
thuyền phiêu du gió tàn canh ra bể
si mê
những kỷ niệm chan chứa
khát vọng đêm bung lộc biếc trăng sao
triều dâng
gió ly tan hòa hợp
giai điệu vàng
ngưng đọng không gian
tháng ngày
giọt mưa hòa con sóng
trầm mặc xanh dòng sông cuộc đời
trái tim thơm chín yêu bịn rịn
giữ mãi gam màu xuân sắc xanh
mặc niệm
thời gian như cơn bão
oằn lên cảm xúc nỗi đau đời
bàn tay ong bướm đêm hoang dại
đôi bờ nắng quái hẹn tình thơ
nghĩa xưa
đậm đà tình non nước
bước chân bì bõm thơ và đời
gió nguồn
chùm sao đêm ẩn dật
chông chênh khao khát đôi bờ xuân
5 nhận xét:
tiếc nuối
thời gian đã cuối chiều
thuyền phiêu du gió tàn canh ra bể,hãi,thích!
trái tim thơm chín yêu bịn rịn
giữ mãi gam màu xuân sắc xanh,thích,nghiện!
mặc niệm
thời gian như cơn bão
oằn lên cảm xúc nỗi đau đời,choáng,hãi,thích!
bàn tay ong bướm đêm hoang dại
đôi bờ nắng quái hẹn tình thơ,gợi ,yêu!
chông chênh khao khát đôi bờ xuân,gợi ,thích!
Đăng nhận xét