vũ trụ hoang sơ
không gian vô bến
suy nghĩ vô bờ
thơ vơi tiếng nhạc
tí tách hương trầm
cà phê giọt đắng
rượu nằm xuôi tay
chiều hè ngoài cửa
tiếng ve lạc loài
lên năm sáu bảy
đánh cắp cuộc đời
trời buồn đổ trận
nét rằm ngẩn ngơ
trăng tròn lại khuyết
trăm ngả nhánh thu
vắng em khúc nhạc
thơ như vô hồn
nước tan vào đất
ta tan trong em
sóng lừng biển rộng
vỡ nát bờ môi
3 nhận xét:
thơ vơi tiếng nhạc
tí tách hương trầm
cà phê giọt đắng
rượu nằm xuôi tay
thích!
trời buồn đổ trận
nét rằm ngẩn ngơ,tuyệt ,thích!
vắng em khúc nhạc
thơ như vô hồn
nước tan vào đất
ta tan trong em,nghiện!
Đăng nhận xét