nước âm thầm vạn dặm
mịt mù mây phố nắng không về
tương tư nổi đuốc Hồng Lâu Mộng
mây trắng trong lòng tuyết mùa đông
trà mi
gió thoảng hương ngây ngất
trăng xuống âm thầm vạn nẻo tang
mờ mịt
khối tình quê ẩn hiện
lưu lạc sầu vương cánh mỏi mòn
hoang tưởng
bàn tay trêu khối óc
ý nghĩ lên đầu rượu lọt tay
ngày nhớ bủa vây đêm vuốt mặt
trăm năm mưa gió gỗ đá sầu
gió ngàn
phím bừng cung Hằng thức
men thiêng hồ ngọc dễ nguôi ngoai
tiệc tan bèo nước sầu lên tiếng
loang loáng hương trời rụng Liêu Trai
than thở
lạnh cung hồ điệp
yêu nhau từ thuở tóc còn buông
chiều đứng sơn khê leo đỉnh núi
ấm lạnh sang giầu giấc mộng về
kiêu bạc
bẩy tám mùa hoa dệt
năm thương mười nhớ rễ càng sâu
non động dừng chân lòng thu tiếc
một gã ngông cuồng đọc sách chung
3 nhận xét:
tương tư nổi đuốc Hồng Lâu Mộng
mây trắng trong lòng tuyết mùa đông,hãi,thích!
hoang tưởng
bàn tay trêu khối óc
ý nghĩ lên đầu rượu lọt tay
ngày nhớ bủa vây đêm vuốt mặt
trăm năm mưa gió gỗ đá sầu
,tuyệt cú,yêu!
chiều đứng sơn khê leo đỉnh núi
ấm lạnh sang giầu giấc mộng về,hãi,thích!
Đăng nhận xét