trăng treo

trăng non
cánh liềm mắc võng
dáng còn thơ ngây
hao khuyết vơi đầy

thành phố lên đèn
rượu vơi mấy chén
quên đi nỗi nhớ
nhấm nháp vị cay

sầu không cạn
người đâu còn tiếc nuối
chén mềm môi
mà chẳng hết cô đơn
công hầu tàn canh cơn gió cạn
lửa chửa tàn than bếp cháo chay
dáng ngọc
quỳnh hoa nghiêng một chén
dưới mái sao rơi mấy mảnh gầy
lầu son hư ảnh tàn cơn bão
bên song nguyệt rụng đôi lá bay
gieo mộng
sông sâu xoáy nước
ai treo trăng sáng ở trong lòng
thênh thang cuộc đời trưa giữa ngọ
hương đồng gió nội vẫn mênh mông

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

quên đi nỗi nhớ
nhấm nháp vị cay,thích!

Nặc danh nói...

thênh thang cuộc đời trưa giữa ngọ
hương đồng gió nội vẫn mênh mông,thích!

Đăng nhận xét