trời xanh thật gần

hạt lúa
nắng mưa chật vật
xao xác tủi hờn
niềm vui thoáng phút giây
chân trời xa phiêu bạt
vùng vẫy
ngược xuôi cánh gió
thiên đường trượt trơn
lưu lạc quê hương
hạnh phúc hồi sinh tình yêu lập thể
khát khao
chiều dài luyến nhớ
đêm đêm mặt trời đi về
trong bão tuyết nuôi hồn người dang dở
gói gọn giấc mơ
yêu cuộc đời bằng nụ hôn hờn dỗi

ngân nga câu hát
trời xanh thật gần
mái chèo ngập sóng đại dương
long lanh kỷ niệm đôi dòng rong rêu
vinh nghiệp lận đận
mộng nhòa cánh hoa
phố xưa hoang lạnh thất thường
trái tim quặn sóng
dỗi hờn nhớ thương
mắt giận
nét nhàu suy nghĩ
tình chanh chua đâu có bến bờ
ừ thôi du đãng hồn bươn chải
sóng sánh thiên thu ta nhớ nhau
đời hát
bể dâu đổ lệ

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vùng vẫy
ngược xuôi cánh gió
thiên đường trượt trơn
lưu lạc quê hương
hạnh phúc hồi sinh tình yêu lập thể,yêu,thích!

Nặc danh nói...

gói gọn giấc mơ
yêu cuộc đời bằng nụ hôn hờn dỗi,hãi!

Nặc danh nói...

mái chèo ngập sóng đại dương
long lanh kỷ niệm đôi dòng rong rêu,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

phố xưa hoang lạnh thất thường
trái tim quặn sóng
dỗi hờn nhớ thương,thích!

Nặc danh nói...

đời hát
bể dâu đổ lệ,yêu!

Đăng nhận xét