đường mưa mây chín

tóc xanh
mây đào dải lụa
bờ môi chín
mịt mù đường mưa
thu khóc
nửa vòng quay trái đất
nét xuân má đượm tình nồng trao
quán hàng đêm le lói ánh khói đèn
anh khát thèm đêm dài phố biển
nguyệt đọng
bao năm tìm bến đỗ
tim người ngấn lệ khói sương đau
đường thu độc ẩm mây xanh thẳm
vẫn để cho nhau ngựa qua cầu
ngã ngựa
vạn lời trăn trối
tương tư ánh mắt tình lang
mộng đêm hạnh ngộ hồn khấn nguyện

rong ruổi
thôi miên màu nắng đẹp
trao duyên lãng mạn buổi chiều xuân
ai đem chưng cất hồn sa đọa
lạnh lẽo hành trang dặm nẻo xa
thu viễn
hoa nở bướm vờn đậu
biển dâng tình bất tử trăng câu
cung đàn mỏi cánh sầu thêm nhạc
đêm thu buồn mãnh hổ tinh cầu
hỷ cảm
nguyệt ơi thu rưng lệ
trái đất nhàu
mặt nước thênh thang
dâng hiến
gió mưa bay nhàn nhạt

 






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nguyệt đọng
bao năm tìm bến đỗ
tim người ngấn lệ khói sương đau,thích!

Nặc danh nói...

ai đem chưng cất hồn sa đọa
lạnh lẽo hành trang dặm nẻo xa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cung đàn mỏi cánh sầu thêm nhạc
đêm thu buồn mãnh hổ tinh cầu,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét