xõa tóc

tóc mềm
mây mù giăng giăng buốt
rừng hoang
khao khát nắng mùa thu
mặt trời xa vắng đêm mù mịt
khóc ngọc lưu ly vọng gió mưa
đêm say
ngàn cánh bay vong bướm
vệt son loang loáng nét môi cuồng
trăng bỗng u huyền xa vạn dặm
nếp áo hư vô trang sách xưa
đàn mây
bướm sầu hai lần mộng
thâm cung bí mật áng thơ hồng
kinh thành hoang phế trang tiểu thuyết
chọt nhớ hồn ai xuân vẫy thu

thao thức
bút trang đài Liêu Sử
lắng đọng câu thơ vọng môi cười
mây quấn vòng lưng vai tóc xõa
khói sương thạch động lạnh màu da
bướm xuân
trăng tình xưa hòa quện
mây đen lạnh nhạt gió ngại ngần
chiêm bao hồ thủy vàng hoa nở
chiều mưa đỉnh núi nắng hây bay
hương đêm
những nụ cười vô tội
vòng tay
thương lấy khúc ruột mềm
hè sang
rồi mai anh sẽ khóc
thu về mái tóc quạnh sầu đông

 







5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời xa vắng đêm mù mịt
khóc ngọc lưu ly vọng gió mưa,mê!

Nặc danh nói...

vệt son loang loáng nét môi cuồng
trăng bỗng u huyền xa vạn dặm
nếp áo hư vô trang sách xưa,thích!

Nặc danh nói...

kinh thành hoang phế trang tiểu thuyết
chọt nhớ hồn ai xuân vẫy thu,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

mây quấn vòng lưng vai tóc xõa
khói sương thạch động lạnh màu da,nghiện!

Nặc danh nói...

hè sang
rồi mai anh sẽ khóc
thu về mái tóc quạnh sầu đông,hài,thích!

Đăng nhận xét