dòng xoáy bụi tro

người trót
đầu thai nhầm thế kỷ
quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh
mười năm xa cách mây biền biệt
nửa vòng quay mưa nắng ngậm ngùi
kỷ niệm
mộng tình trăng dang dở
thơ còn vương áo trên sông
phố lặng người đi về viễn xứ
giũ nát tim nhàu héo quê hương
quyến luyến
hồn thương đau vô tận
nỗi buồn xa cách lại càng xa
tình vẫn giăng mây mùa ảo não
chiều dài luyến nhớ trận mưa rào

hoa hồng
bên nhau chiều rực nắng
ấm lòng nhau trời đất mỏng manh
cất giữ kinh thành nâng giai điệu
gửi sắc hương hoa bão cuối chiều
hơi thở
buồn không gian kiếp sống
phiêu lưu trên dòng xoáy bụi tro
mưa tuôn
thế gian buồn vĩnh cửu
hoa hồng tươi hé cánh đón chào
giông bão
đời lấy gì lưu niệm
thế kỷ cuồng quay
trái đất trực trào

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

mười năm xa cách mây biền biệt
nửa vòng quay mưa nắng ngậm ngùi,thích!

Nặc danh nói...

kỷ niệm
mộng tình trăng dang dở
thơ còn vương áo trên sông,khoái!

Nặc danh nói...

phố lặng người đi về viễn xứ
giũ nát tim nhàu héo quê hương,phê!

Nặc danh nói...

tình vẫn giăng mây mùa ảo não
chiều dài luyến nhớ trận mưa rào,thích!

Nặc danh nói...

ấm lòng nhau trời đất mỏng manh
cất giữ kinh thành nâng giai điệu
gửi sắc hương hoa bão cuối chiều,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

mưa tuôn
thế gian buồn vĩnh cửu
hoa hồng tươi hé cánh đón chào,lạ ,khoái!

Đăng nhận xét