lạnh lùng con sông vắng
nước mắt hòa vui lẫn nụ hôn
mùa thu đang cháy vùng xa lạ
một cánh chim bay gió điệu đà
vũng lở
lời kinh Thiên Chúa
lệ xót cung đàn thắm ngọc hoa
em ơi xa cách đôi vạn dặm
vỡ mộng tình ta trăng lãng xa
bỡ ngỡ
gió ngồi bên cửa sổ
hoa mai xanh
biêng biếc nắng nhọc nhằn
từ mai trời đất hồn vỗ nhịp
chim trắng ngang trời khoác nhịp ca
nổi gió
hãy làm giọt sương đọng
lời ca thân ái tóc mây bay
cánh đồng rực rỡ huyền như mộng
mây chẳng buồn vui đêm thật thà
biển biếc
lời thề thục nữ
cám ơn em giọt nắng của mùa thu
tình vay
bước đường đời rong ruổi
giấc mộng bao đời đêm trắng tay
hoang đảo
đêm nghĩ suy trầm mặc
biển đời
thăm thẳm giấc chiêm bao
ai thao thức vỗ về ru hạt cát
sóng lộn nguồn cơn
mưa đắm sầu
6 nhận xét:
em ơi xa cách đôi vạn dặm
vỡ mộng tình ta trăng lãng xa,thích!
bỡ ngỡ
gió ngồi bên cửa sổ
hoa mai xanh
biêng biếc nắng nhọc nhằn,choáng,thích!
từ mai trời đất hồn vỗ nhịp
chim trắng ngang trời khoác nhịp ca,khoái,thích!
biển biếc
lời thề thục nữ
cám ơn em giọt nắng của mùa thu,hài,thích!
tình vay
bước đường đời rong ruổi
giấc mộng bao đời đêm trắng tay,lạ,mê!
ai thao thức vỗ về ru hạt cát
sóng lộn nguồn cơn
mưa đắm sầu,tuyệt!
Đăng nhận xét