lấy chồng thi sĩ điên

bùi ngùi ôm trái đắng
biển sóng thế gian buồn
trên dòng xoáy mưa tuôn
trăng hững hờ giai điệu

hoa hồng ơi cứ nở
đón tất cả tình mơ
nâng niu từng cánh gió
chiều rực nắng đôi bờ

những đêm trời mưa gió
ngẫm nghĩ đời thịnh suy
ư tư phiền thế kỷ
huyền bí tình thơ xưa

lung linh nắng mới gội
ngàn cánh hoa yêu đời
nhốt con tim tăm tối
thấy bóng mình chơi vơi

thiên đường bao la rộng
vần thơ lạc chữ yêu
thấy tình mau lớn tuổi
ngồi trông mọt buổi chiều

em có buồn không nhỉ
lấy chồng thi sĩ điên
tuổi xanh đời huyền bí
giữa đời như cõi thiên

vun hồn thơ mới lớn
bằng ngôn ngữ hôn mê

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ư tư phiền thế kỷ
huyền bí tình thơ xưa,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nhốt con tim tăm tối
thấy bóng mình chơi vơi,thích!

Nặc danh nói...


thấy tình mau lớn tuổi
ngồi trông mọt buổi chiều,tuyệt.mọt..buổi chiều,hãi!

Nặc danh nói...

lấy chồng thi sĩ điên
tuổi xanh đời huyền bí
giữa đời như cõi thiên,mê!

Đăng nhận xét