mây bay vào mộng

hương cỏ
lạc loài cơn gió
một khúc ru
chiều hiu hắt sương mù
ai mang tia nắng cài lên tóc
giật mình gió thoảng mây mùa thu
dốc cạn
nắng trong tim bừng nở
tóc nào rơi xuống suối như mơ
nhung nhớ
vắt ngang trời một dải
dài quá hương ơi cảnh mịt mù
trầm thu
sóng sông trôi bàng bạc
chơ vơ một chiếc lá vàng
phố vắng
tiếng thơ im lặng
rơi ngập ngừng nhè nhẹ khúc êm ru

một con thuyền
bến bờ nào cập bến
mảnh hồn trôi tìm tội lỗi chốn nhân gian
chân vẫn bước
kiếp địa đàng dang dở
anh là ai tên tuổi số nhà
dẫu hư ảo
vẫn thích đời trong đục
cứ rót hoài chén rượu mãi chẳng say
em đến
gió mùa thu anh tặng
ríu rít chim oanh lay giấc mộng em cười
ảo ảnh
trời hanh hanh nắng
dòng sông lặng lẽ chảy qua tim
chập chờn
áng mây bay vào mộng
giấc lại thần kinh lộng địa đàng

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai mang tia nắng cài lên tóc
giật mình gió thoảng mây mùa thu,thích!

Nặc danh nói...

phố vắng
tiếng thơ im lặng
rơi ngập ngừng nhè nhẹ khúc ru êm,thích!

Nặc danh nói...

mảnh hồn trôi tìm tội lỗi chốn nhân gian,thích!

Nặc danh nói...

dẫu hư ảo
vẫn thích đời trong đục
cứ rót hoài chén rượu mãi chẳng say,yêu!

Nặc danh nói...

dòng sông lặng lẽ chảy qua tim
chập chờn
áng mây bay vào mộng
giấc lại thần kinh lộng địa đàng
hãi,thích!

Đăng nhận xét