nghĩa địa dang tay chờ lưu niệm

ngủ say
dìu bước đi trong mộng
trăng vịn vai như muốn kể đôi lời
tình nhân thế ngày dài lê thê
giấc buồn vui mỏi mòn đêm lữ thứ
trai gái
hẹn hò may áo cưới
tắm rửa linh hồn khỏa ánh trăng say
men tình yêu tỏa ánh tinh cầu
phố hoa tím người về ngạo nghễ
hoa mộng
mùa xuân vàng vĩnh cửu
nụ hôn ân nghĩa giấc đam mê
đốt đèn
đêm tăm tối biến vần thơ dòng lệ

ngọc vỡ
hạt bụi nào thương xót
mây lang thang lên đỉnh ngọn tinh thần
đời vá víu khiến vần thơ trầm lặng
đời buồn vui hiu hắt ánh hoàng hôn
thăm thẳm
sương sa
ngày trước mặt
cõi đi về lặn lội những gian nan
ngọn hải đăng không còn đúng hướng
vô lượng mênh mông đánh mất hồn
nghĩa địa dang tay
chờ lưu niệm


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình nhân thế ngày dài lê thê
giấc buồn vui mỏi mòn đêm lữ thứ,khoái,thích!

Nặc danh nói...

trai gái
hẹn hò may áo cưới
tắm rửa linh hồn khỏa ánh trăng say,tuyệt!

Nặc danh nói...

men tình yêu tỏa ánh tinh cầu
phố hoa tím người về ngạo nghễ,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

đốt đèn
đêm tăm tối biến vần thơ dòng lệ,thích!

Nặc danh nói...

đời vá víu khiến vần thơ trầm lặng
đời buồn vui hiu hắt ánh hoàng hôn,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

nghĩa địa dang tay
chờ lưu niệm,hãi,tuyệt!

Đăng nhận xét