sâu thẳm tương lai

nốt nhạc buồn
tiếng thở dài bật khóc
nhâm nhi niềm đau thức tỉnh
trong sâu thẳm đọa đầy ôi nước mắt
nghe tim mình đưa tiễn bóng mình đi
biển
bài ca mây nước ngàn đời
con sóng vỗ con sóng xô ghềnh đá
biển yêu đất yêu em biển yêu tất cả
cồn cào du dương những tiếng hát xa
trốn chạy
trước tình yêu bão tố
giữ cho mình yên tĩnh ánh bình minh
nhỏ nhoi
hạt phù sa bờ bãi
bên tiếng gió gào tan sóng muôn nơi
lời yêu thương ai lấy hết ngọt ngào
hoàng hôn xuống gợi nỗi buồn hoang lạnh


mặt trời chìm
cà phê rơi từng giọt
nốt nhạc buồn gọi mãi cuộc tình dai
thời gian trôi lặng lẽ thở dài
đêm lẻ bóng nhâm nhi đau tiềm thức
từng giọt
kết nỗi đau mật ngọt
sâu thẳm tương lai số kiếp đọa đầy
làm bật khóc khói thuốc bay miên mải
gọi em
bọt nào tan sóng
ngập ngừng
lời muốn nói phía sau
chùm phượng vĩ ngoài trời khơi sắc đỏ
một bàn tay
in dấu địa cầu
ngọn gió
đi hoang
lòng bỏ ngỏ
nắng liêu xiêu

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghe tim mình đưa tiễn bóng mình đi,thích!

Nặc danh nói...

biển yêu đất yêu em biển yêu tất cả
cồn cào du dương những tiếng hát xa,thích!

Nặc danh nói...

lời yêu thương ai lấy hết ngọt ngào
hoàng hôn xuống gợi nỗi buồn hoang lạnh,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời chìm
cà phê rơi từng giọt
nốt nhạc buồn gọi mãi cuộc tình dai,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thời gian trôi lặng lẽ thở dài
đêm lẻ bóng nhâm nhi đau tiềm thức,thích!

Đăng nhận xét