sầu trọn kiếp

chậm quá rồi
em ơi chậm quá rồi
lệ bắt đầu ngân nắng sắp rơi
sen thâm từng cánh sương từng giọt
còn chi đâu nồng thắm ở trên đời
bàn thờ
mảnh tình tan mây trắng
tóc trễ nải bóng tối hư không
bao nhiêu năm hoang phí trông chờ
nay xé vụn thu về khâu vá lại
hương thương xót
cánh hoa tàn khép lại
ngồi buồn
xếp lại thời gian

niềm son sắt
ngậm ngùi cơn gió mỏng
rượu chẳng ấm lòng mây chẳng trong
ngõ cụt
đưa ta vào bóng tối
giấc cô miên rùng rợn nẻo đêm về
ngón tay
run từng dòng chữ
tình mười năm còn lại mấy vần thơ
tâm héo
con tim xưa nguội lạnh
một kiếp làm thơ lệ ôm sầu
trăng mọt
ngựa xe nào rực rỡ
lá rơi
nằm bên mấy tuần mưa
yêu say đắm
để mang sầu trọn kiếp

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chậm quá rồi
em ơi chậm quá rồi
lệ bắt đầu ngân nắng sắp rơi
sen thâm từng cánh sương từng giọt
còn chi đâu nồng thắm ở trên đời,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

bao nhiêu năm hoang phí trông chờ
nay xé vụn thu về khâu vá lại,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngồi buồn
xếp lại thời gian,mê!

Nặc danh nói...

tâm héo
con tim xưa nguội lạnh
một kiếp làm thơ lệ ôm sầu,thích!

Nặc danh nói...

trăng mọt
ngựa xe nào rực rỡ
lá rơi
nằm bên mấy tuần mưa,hãi,thích!

Đăng nhận xét