thuở là con nước

trầm hương nhè nhẹ
lệ tuôn đắng sầu
đàn reo khúc đá
nguyệt lạnh sông sâu

trăm đường oan trái
luyến láy cung thương
chân trời mở rộng
tình hồng bốn phương

cánh môi hoa trái
nghĩa đẹp tình đời
bồng mây miên mải
trăm chiều gió say

kinh thành tâm huyết
bàn tay nguyệt vòng
sông hồ dan díu
chúm chím người mong

thuở là con nước
nắng lên lao xao
tình là tâm bão
nổi sóng ba đào

sương mù giăng buốt
nắng vàng hun thu

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bồng mây miên mải
trăm chiều gió say,thích!

Nặc danh nói...

kinh thành tâm huyết
bàn tay nguyệt vòng
sông hồ dan díu
chúm chím người mong
,thích!

Nặc danh nói...

sương mù giăng buốt
nắng vàng hun thu,hãi,yêu!

Đăng nhận xét