tim vỡ làm đôi

thiên hạ nghĩ...
nghĩ gì thì nghĩ...đời thi sĩ làm thơ cứ làm!
trặng rụng
khơi bao tình khúc
gió lung linh
giọt sương mù lòa
mặt trời hát trái tim sa ngọn cỏ
vũ trụ cười mưa lại đang rơi
Thiên Chúa
chuỗi ngày xanh cây lá
chôn sâu thù hận dĩ vãng thăng hoa
tình yêu thao thức ngôi mộ cổ
Chúa ở thiên đường thấy xót xa
giông bão
mặt trời rụng
muôn đóa hoa buồn hạnh phúc chìm sâu
nắm chặt tay dặn dò tình muôn nẻo
một mai trở lại gom mây trắng
ôm trọn tình mưa trong bão giông

bồng bềnh
nắng hồng một dải
thuyền hoan ca trong tiếng tơ đồng
mười hai bến nước trôi xuôi ngược
tê buốt thu lòng mưa trắng đông
câu thơ
nối nhịp cầu Âu Á
mảnh hồn lạc hư không
rung động
những vì sao tỏa mộng
cất giữ nụ hôn mây chất chồng
yêu
thơm lành giọt nắng
hương cà phê ngào ngạt trái tim non
vuốt
mái tóc xanh thơ mộng
bài ca huyền diệu
thắm môi hồng






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời hát trái tim sa ngọn cỏ
vũ trụ cười mưa lại đang rơi,lạ,thích!

Nặc danh nói...

tình yêu thao thức ngôi mộ cổ
Chúa ở thiên đường thấy xót xa,hãi!

Nặc danh nói...

giông bão
mặt trời rụng,thích!

Nặc danh nói...

mười hai bến nước trôi xuôi ngược
tê buốt thu lòng mưa trắng đông,mê!

Nặc danh nói...

rung động
những vì sao tỏa mộng
cất giữ nụ hôn mây chất chồng,thích!

Đăng nhận xét