trầm mặc một dòng sông

nghĩa địa
trái tim sầu hạnh phúc
đầu năm tia nắng ngát hương đồng
câu hò đẩy mái mừng xuân đến
cánh én vun trồng thơ cõi không
mây trắng
cây gạo đỏ lửa
nắng hồng vương chan chứa
tình cũng chợt lên ngôi
năm tháng
hoang vu rừng núi
giọt sương bay vào mắt thơ cay
nhạt nhòa
mùa thu cháy vùng trời xa lạ
giọt đẫm sương rơi lệ xót xa

trái ngọt
nụ cười gian khó
chim mải mê bay cỏ ngọt hoa cười
nuôi nắng ấm cánh sao trời rong ruổi
đời thăng hoa trái đất một thắm tươi
đỉnh sầu
tóc mềm phủ lấp
cánh chim
rủ nhau về đại dương
hồn men say gió sương
ngả mình lên mộng tưởng
lắng đọng
không gian màu hoàng yến
bình yên một góc thế gian
buông mình
dòng sông trầm mặc

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh én vun trồng thơ cõi không,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hồn men say gió sương
ngả mình lên mộng tưởng,khoái ,thích!

Nặc danh nói...

lắng đọng
không gian màu hoàng yến
bình yên một góc thế gian,mê!

Đăng nhận xét