vui trong sương mù

trân thành sợi nắng
phù vân cuộc đời
trái  tim cuồng nhiệt
đượm màu gió tươi

vòng tay luyến ái
cát bụi rong rêu
mặt trời cổ thụ
vui trong sương mù

thiên đường trơn trượt
bàn tay giận hờn
tương tư tỏa giấc
cô liêu ngàn phương

ngọt ngào cảm xúc
phù vân cuộc đời
buồn đau phủ phục
ngây ngất chơi vơi

hồn thơ lóng lánh
giọt nắng quê hương
đông sầu mi lạnh
tơ lòng mỏng manh

tuổi trẻ hy vọng
gói tròn vần thơ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vòng tay luyến ái
cát bụi rong rêu
mặt trời cổ thụ
vui trong sương mù

Nặc danh nói...

tương tư tỏa giấc
cô liêu ngàn phương,thích!

Nặc danh nói...

đông sầu mi lạnh
tơ lòng mỏng manh
thích!

Đăng nhận xét