bóng dừa nghiêng theo gió
tiếng ai ca ngọt lịm giọng đàn
văng vẳng trăng thanh thuyền đôi mộng
mênh mang huyền diệu nơi rẽ ngang
lữ khách
đêm say ngọn nước
trăng sáng dòng sông ngập ánh vàng
đêm thanh gió nhẹ xuôi bàng bạc
ai bắc cầu cho chuyến đò sang
bâng khuâng
giọt mưa dĩ vãng
đêm tình yêu mãi chẳng hao gầy
âm thầm lay lắt đan tay lọt
vừng hồng len lỏi dưới chân mây
tháng ngày
cỏ may tan vỡ
hoàng hôn từng giọt nắng bơ vơ
mái nghèo ôm ấp cơn mưa lạnh
sầu dâng thơ đắng tím mây bồng
loang lổ
hạnh phúc hồi sinh nhạc
cơn bão hung tàn vạn kiếp lầm than
một sớm một chiều mưa rệu rã
vành khăn tang hòa mộng điêu tàn
luyến nhớ
sắc hoa rơi tơi tả
đỏ mắt người thương đợi lang thang
dào dạt
nhành mưa ồn ã
sông buồn núi hận điệu khôn nguôi
nước mắt
lau buồn ngày tháng
gió gieo đời
6 nhận xét:
văng vẳng trăng thanh thuyền đôi mộng
mênh mang huyền diệu nơi rẽ ngang,thích!
đêm thanh gió nhẹ xuôi bàng bạc
ai bắc cầu cho chuyến đò sang,tuyệt,mê!
đêm tình yêu mãi chẳng hao gầy
âm thầm lay lắt đan tay lọt
vừng hồng len lỏi dưới chân mây,gợi,thích!
tháng ngày
cỏ may tan vỡ
hoàng hôn từng giọt nắng bơ vơ,choáng,khoái!
mái nghèo ôm ấp cơn mưa lạnh
sầu dâng thơ đắng tím mây bồng,tuyệt,mê!
một sớm một chiều mưa rệu rã
vành khăn tang hòa mộng điêu tàn,lạ,thích!
Đăng nhận xét