ngả xuống đời ngang trái
cung đàn rơi
tuổi mộng tuyệt vời
khao khát trổ hoa chùm mây trắng về trời
đời giục giã lấp sóng bằng trôi nổi
cười lên em bên giấc mơ mộng mị
đượm nắng hồng cho khắc khoải lời thơ
sương giá
cảm xúc thêm mới lạ
đam mê
chớp mắt thơ hiền
lệ ướt
biển từ bi hỷ xả
mộng xuân thì đêm lạnh hoang vu
gấp nỗi nhớ thành cánh bay kỳ lạ
nụ hồn nhiên
phiêu bạt phút chia ly
trăng vỡ
sợi dây nào cứu cánh
đắm mình gió mộng hồn nương
đường đời khó nhọc
dâu tằm đổ vỡ
đắm đuối trùng khơi bạc tóc người
sám hối
mùa đông băng giá
nét cười ngà ngọc lệ xót xa
lãng đãng chiều thu mây trôi nổi
nước mắt nào trao lệ đong người
phận mọng
duyên hồng tơ óng
sóng tình nghiêng ngả nắng vàng anh
tương lai thoi thóp thành dĩ vãng
bến nhỏ thuyền con bãi nước xanh
xin đừng bắn
mùa thu vô tội
2 nhận xét:
đường đời khó nhọc
dâu tằm đổ vỡ
đắm đuối trùng khơi bạc tóc người,thích!
tương lai thoi thóp thành dĩ vãng
bến nhỏ thuyền con bãi nước xanh,thích!
Đăng nhận xét