âm ỉ cháy

ngày dựng cháy
nỗi buồn bốc hơi
tháng năm xé rách đường văn nghiệp
tìm hoang mơ giữa đời bão tố
gặm nhấm nỗi niềm
bóng đêm
tùng mình khát vọng
những mảnh vỡ chân lý
mây xám nhuộm màu
thủy tổ loài người
nhựa hồng sắc sống
cô đơn cõi vô minh
trước hoang sơ
hoàng hôn hen suyễn
đêm không đen hoen màu
vá mặt trời
đêm buồn hoen nẻ
thập thững bước trăng
mùa đông quấn tròn giấc mơ
hóa đá
cơn gió lùa qua tim trắng
tháng năm căng đủ
đại thụ mốn mùa
giữa đêm hồn người tróc lở
hòa nhập thời gian
trinh nguyên vị ngọt
thế kỷ âm ỉ cháy
kiếp nhân sinh vật vờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét