đắp dùm

trăng định mệnh
giọt nhạt nhòa năm tháng
lao xao phận người khúc gió khua
kiếp phù sinh khóc cười thắc thỏm
mùa xuân chín
vàng tơ cánh én
cuộc chơi bỏ hẹn đêm rằm
ngày cao thấp trăm năm bội bạc
ngập ngừng nỗi nhớ
góc phố thu xanh
cơn gió mỏng thổi nghiêng tà áo
chút êm đềm
dĩ vãng đi ra biển
mùa lênh đênh đợi chờ
một thời đã trao
giọt mưa xuân tàn tã
đắp dùm mộ chí nỗi buồn
lặng lẽ lòng đêm
nét khuya đèn mỏi
con chim lạc góc trời
đêm rũ tóc
gập ghềnh sông trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét