ngồi trên sóng biển

đêm nghe tiếng thỏ dài
loanh quanh bóng tối
rừng cây rũ khóc trong khuya
gió hình như đang lau nước mắt
buồn không bong bóng
ngất ngư hồn trên vai
ngủ trong mây trốn đời trơ trọi
bẻ đôi chiêm bao
muộn màng đời viễn xứ
giấu vần thơ vào cỏ
đêm ôm bụng giấc cười
viên kim cương vỡ
mộng mơ thời nhỏ
đá xanh kỷ niêm cũ mèm
cuộc sống tím bầm
giâu tình đôi mắt
trang điểm niềm đau khổ
quờ tay vào nỗi nhớ
thấy khoảng trời mênh mông 
tóc điểm sương bóng đời loạng choạng
ngồi trên sóng biển
mất nửa cuộc đời
yêu hoang dại
mỏng tang trăng khuyết
tan tành bóng mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét