tháng năm rớt

tháng năm dài
ngu ngơ lá vàng rơi khẽ
đêm sầu muộn đứt tơ
nhặt thời gian
ủ thêm mầm sương mộng
cuối đoạn trường người vẫn ngu ngơ
trời ngăn hội ngộ
bóng cũ còn che
chiều rỉ nước vũng sâu hồn tối
tìm khúc tuổi thơ
vọng trầm tình than thở
ngày gặm nhấm
ly tao đổi nhịp
tìm dây buộc túi sầu
nâng ly
rượu ngấm vào thơ
nghe thu trồi khúc mịt mù vô tận
tiếng ai gọi
chút tình xa vắng
trời già ly rượu bạc đầu non
tháng năm rớt
tiếng cười thay tiếng khóc
đôi mắt buồn
chân trời rất xa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét