dấu hỏi

chiều ngơ ngác phố
mắt thưa thành thị tuổi xa quê
mộng mị đêm dưới vầng trăng đứng vững
đời rách
xôn xao mùa dâu bể
mùi hương trần thế vuốt ve
thánh thần thì thầm hứa trao hạnh phúc
đau thương chín
cầu mình là khói
bay ra biển không bờ
trí nhớ ẩn hiện
một mình ngồi đếm thời gian
lệ tuôn hai hàng nước mắt
say khướt tháng ngày
đếm một thành hai
những nghĩ suy nảy mầm bóng tối
nứt nẻ ưu phiền
tháng năm quỵ gối
chân ngược núi bồng bềnh mắt mưa
chiều lẻ loi
thời gian bạc màu khô khốc
chăn thơ gọt chữ qua ngày
mỗi vết đau hiện lên dấu hỏi
đời là gì
ta là ai
vũ trụ chỉ là bụi cát



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét