lọt thỏm

trơ trụi thời gian
sương mù lá rụng
mơ ước một tiếng ru xa lắc
nhớ thuở tròn ngực nắng ướt vai
buồn tênh kiếp người
lênh đênh một mình lạc sóng
tạo hoa trớ trêu
ngày càng xa nhớ càng thêm nặng
hương xưa vương đầy tóc bạc
chia ly sắp hết cuộc đời
chót sinh ra
nợ đời nhiều chuyện
say trong vô niệm
quên hết sự đời
khờ khạo ngu ngơ
tập làm thơ khuya tối
để đêm càng nhớ ngày càng mong
bốn bề đêm
một mình lọt thỏm
kỷ niệm xanh màu tang tóc
thơ lạc vần giọt lệ bước sang ngang
ngập ngừng sống
biển đời mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét