đêm lạc phố
ngẫu hứng cô đơn xiêu lệch
động vỡ tháng năm
ngã ba nhân sinh
bản nhạc chiều thổn thức
mây giăng cháy nhịp kinh thành
trăn trở thời gian
gọi tên mình thật khẽ
mở cửa trái tim
gã tình nhân hoang dại
hẹn tái sinh cuộc tình
mảnh vỡ biệt ly
mơ hồ trên mái tóc
mùa hạ cháy rung chuông kỷ niệm
người đi
gió gõ vào tim
xao động âm vang ngày tháng
nước mắt khô
tự nhiên thèm khóc
cho đau khổ đâm chồi
bên nụ cười cằn cỗi
suốt đời mắc nợ
chuyên thế gian buồn
tình vay tình trả
mộng du côi miên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét