vỡ đôi

thời gian chậm
cà phê nhỏ giot
nỗi buồn ngồi đậu trên vai
khói thuốc vờn cay đôi mắt
thức trắng thời gian
tháng năm thánh thót
trôi giữa không gian điệu thánh ca buồn
âm hưởng thanh tao ngất ngây huyền bí
vọng thời gian
trăng gặm nhấm cô đơn
chăn chiếu lạnh nỗi buồn trở giấc
dĩ vãng lê thê
mộng bình sinh hẫng hụt
hoàng hôn chắn lối đường về
gió hú vọng hồn hải ngoại
hóa đá nỗi buồn
một đời tỳ vết
những suy nghĩ vỡ đôi
mơ bến trăng
tồn đọng tháng ngày
cỏ hoang bay giữa phương trời lạ
âm vang ánh sáng
trộn nắng vào mây
giữa đêm nhạc thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét