hạt nắng muộn

đời phiền muộn
đóng khung nỗi buồn
tình nông hồn lạc lõng chốn xa
không tương lai
kỷ niệm hồi sinh vương vãi
vũ trụ ẩn mình huyền thoại bình minh
hạt nắng muộn
thắp chiều say tỉnh
lặng lẽ buồn
lặng lẽ đục trong
ký ức tràn về cồn cào mưa lũ
lang thang chốn thiên đàng
bỏ lại trần gian dang dở
câu thơ tẩm khô ngày tháng
ngọng nghịu vui buồn rượu thơ
đêm giăng mờ
phiêu bồng tiên nữ
thiêng liêng tình ái sóng không bờ
đất lở
người đông
trần gian già cỗi
dắt tình lên núi
ngủ vùi động tiên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét