tiễn

cánh chim bay
giang hồ bóng úa
rượu pha giọt lệ uống tháng ngày
người cứ mãi nẻo về trễ hẹn
giang hồ ta là đám mây bay
mộng mơ hổ
chiều rơi xuống phố
trĩu cành thương nhớ không nguôi
đếm thời gian
nửa đời ngồi khóc
trái tim hoa tím rụng chân đồi
mua vui khoảnh khắc
ghẻ lở thói quen
chén rượu đêm khuya đánh trận
ngả nghiêng đời manh áo miếng cơm
khóc một mình
thơ hôn mặt đất
tận tuyệt theo đuổi bóng hình
mơ đến vùng hoang dại
ngày nhắm mắt
thơ tiễn đưa người
chôn sống niềm vui khổ nạn
ném đất xuống mộ
tôi tiễn đời
người tiễn tôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét