lá rơi

đi qua hoàng hôn
hương chiều ẩm ướt
nốt trầm tưởng niệm cố hương
khát yêu thương
lòng chiều sâu thẳm
mơ màng hương tóc cũ
khoảng lặng không màu
rượu trong veo 
khúc ca lạc điệu 
giấc mơ hồ gọi nhau khàn mái phố
ngồi đếm giọt sương
gối hồn lên bóng tối
nhớ người trên núi thiên thai
đời tro bụi
treo buồn trên đỉnh tháp
mây đen chở lộn mùa
đi vào giấc mơ
trời xanh sóng lạ
những dư thừa chắp vá
đời không tiếng gọi
mưa đục vòm trời
nghêu ngao điệu kèn dội vào núi
chiếc lá rơi
xuân chưa qua
người đã già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét