khoảng lặng

đêm
trăng về không gõ cửa
mắt say gió sớm
xôn xao lòng nhen
ngày giăng mắc
ngẩn ngơ ngơ ngẩn
mộng du đưa tiễn một người
tháng năm buồn
nụ hôn đã chết
nỗi đau giấu vội vào tim
đánh chìm ước mơ thuở nhỏ
tiếc thời gian
vỡ tan chiều lạc lối
sương xuống bờ vai
đêm vắng thêm dài
lênh đênh nước mắt
giơ tay chạm bờ vũ trụ
níu màu xanh mây trời
thầm lặng tháng ngày
vấp nỗi buồn trên cát
mót niềm vui
bâng khuâng giấc mộng liêu trai
ngái ngủ đời
dịu êm khoảng lặng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét