hối thúc thời gian

đen xạm ngày
ngơ ngác giấc mơ xanh
thành phố
khin khít chật hẹp
lơ lửng thời gian đông về khẽ chạm
cuộc đua mòn vẹt đời người
chọc nước
run rẩy cơn mưa
đêm xõa tóc tiếng cười xiêu vẹo
trên đỉnh bình yên
ngọn trăng ủ rũ
bầu trời chia hai nửa trắng đen
ngày mưa gió
khói sương đờ đẫn 
nợ ái ân năm tháng cưu mang
người điên
đêm về nhặt nắng
khóc người năm cũ đỏ màu tang
hối thúc thời gian
đếm giấc mơ trong mộng
trói gió buộc mây
ngày tuột trôi tháng năm lụi tàn
đêm nhà không cửa
sao bay đầy trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét