hồn mê

lận đận chiều
kiếp khôn khuây dâu bể
chen lấn chợ đời chết giữa hư vô
lêu bêu ngày tháng bốn ngàn năm thần thoại
thắp cơn mê
chén giang hồ say khướt
đêm gập ghềnh bước chân
lạnh ngắt thời gian
một đời nghiêng ngả
văn chương phảng phất cơ đồ

bãi đêm
gió thổi trong lòng
nghe sóng vỗ lời tình tự của biển
một cánh chim bay
giọt lệ chuyển sang ngày
mây che nắng mặt trời khô mốc
nhớ sài gòn
cơn mưa cong lưng đạp
chiều sấm vỡ tháng ba
chuông nhà thờ
cựa quậy hồn mê
dốc dài
trái tim lập thể

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét