ngày trắng

trắng mắt đêm
vết thời gian hò hẹn
hạnh phúc trên môi những điều chưa nói
dồn dập khổ đau khắc khoải đơn côi
chuỗi ngày trắng
tận cùng câu hỏi
con thiêu thân chết phía mặt trời
bên bờ hiu quạnh
cách nhau một giấc mơ
một nửa câu thơ vỡ đá
lao xao suy nghĩ
ngọt ngào câu chào hỏi
đêm chưa tan tang tảng bóng người
bước qua ngày tháng
tránh cơn mưa tầm tã
người đi rười rượi gió sương
mặt đường nắng trưa vấp ngã
ngã ba lòng
hết xuân rồi hạ
hợp lưu ăm ắp thực hư
trăng đài chưa đi hế tuổi
ngày mong đợi
che nắng vọng người



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét