roi trên vai áo

xiêu vẹo tháng ngày
đêm ngồi đếm lá
nghe gió thở dài
đời lạc dòng trôi
ngó khói
mặt hồ xanh mắt đợi
thấy trời chưa sáng rủi hay may
buồn từ thuở mây bay
mặt trời nhỏ cơn mưa huyết
nắng chỉ là sợi lệ tầm thường
gió là những khúc cua nham nhở
lênh đênh trái tim
líu lo ngàn hư ảo
sót lại ăn năn
giăng kín phía sương mù
miệt mài làm thơ
như mối hoang trong gỗ mục
ngượng ngùng bên bờ trúc
khất sỹ hay dã nhân
tuổi mưa
phập phồng bong bóng
nghêu ngao hát giữa dòng sông
để giọt trầm rơi trên vai áo
ngày tiễn biệt
ta khóc
thôi chẳng rong chơi nữa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét