che mưa

ngày rớt
lăn lóc thời gian
dòng máu cạn
ngổn ngang năm tháng
trả lại cho người
khóc cười lẫn lộn
đêm về lộn ngược giấc chiêm bao
nhang thơm một nén
giọt lệ đỏ hồng
trái tim bỗng chốc hóa thành tro bụi
mùa nhớ
không đủ rộng che tựa
con đường nghiêt ngã trượt dài
nhát dao chưa liền vết sẹo
hóa thân vào cát
hững hờ mộng mơ
chiều mùa đông mưa phùn thiêm thiếp
nảy mầm yêu
chắt chiu khoảnh khắc
tỉnh giấc cuộc đời tóc đã bạc
trang điểm kiếp người
bóng tối mộ trôi
nép vào đêm
ngẩng đầu trăng nặng hạt
nỗi buồn dư thừa
kéo nắng che mưa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét