ngang qua

chiều buông lá
gió vấp chân cầu
mặt trời lộc cộc
điệp khúc muộn phiền tháng năm
kéo lê ngày tháng
tơi tả áo thanh xuân
đêm trăng tàn
khóc gọi người dưới mộ
dòng sông
muôn ngả vướng bận cuộc đời
nợ phù hoa cuối con đường sinh diệt
kỷ niệm sau lưng
cuộc trần gian phù phiếm
trọn kiếp mơ hồ ảo tưởng
vá kín tang thương
đứng bên bờ thiên cổ
suối xưa ngân
khúc đoan trường
thuyền đậu bến
giọt đàn vỡ xuống
cơn huyễn mộng cạn tài hoa
con chim đứng quạnh hiu ngoài tổ
một tối trăng tàn
đêm cành khuya úa
tình góa phụ ngang qua



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét