bước chân hoang

chiều tái
gió nhẹ chờn vờn
núi si tình giầu mộng
yêu nhau
cho đời dang dở
buồm sầu no gió xa bờ
chim bay
tuổi mòn rời rã
vỗ về đau quỵ lụi tháng ngày
bóng tối nảy mầm
xanh xao giọt sương đọng
 bỏ linh hồn thân xác đa đoan
xoay tròn ánh sáng
nỗi đau tim ứa máu trào
yêu nhau hẹn hò mấy kiếp
bỏ lại tương lai
trao mình cho sông trắng
trăng dìu mê đắm thế gian
cưu mang tiếng khóc
thương đời khó nhọc
bước chân hoang đi khắp địa đàng
hừng sáng
trăng lên núi
chia đôi nỗi niềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét