khói bay

chạm đến vô cùng
bước chân hư ảo
thân phận con người
rong rêu bám víu
hơi thở buồn trầm tích thời gian
tạo hóa vô cùng
thiêng liêng mặt trời mọc
ngũ sắc đồng vọng tiếng chuông
mộng mị đêm
cõi hoang vu giọt lạnh
ngàn năm bí ẩn cựa mình cầm sinh
gió nhạt
hồn đêm khắc khoải
đau thương vương vãi ngậm ngùi sao trời
đất lở hồi sinh phiêu bạt
rượu ấm
bạn bè hào sảng
nghiêng vai đỡ nặng cuộc đời
mặt trời cháy
dòng sông chảy ngược
khói bay
nỗi đau phiêu bồng
đánh rơi bóng tối
mồ coi mắt người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét