cổ tích già

đèn khuya
phố dài biền biệt
bước vào đời nhau
mịt mù tăm tối
lênh đênh lạc giữa dòng trôi
ngày thơ ngây
cuộc đời nhiều ngả
giấc nghê thường sóng vỗ đáy sông
cạn nghĩ suy
lật trang mặc định
xoay giấc mơ cho gió quay đầu
sương mắt lá
nỗi sầu chờ đợi
mùa đông đổ trắng khe chiều
trăng hoang liêu
đêm tối được mùa
mưa phùn trong mắt
tháng năm bay ảo ảnh cổ tích già
chiều dò dẫm ngẩn ngơ tình dại
mầm trời đất
thời gian dồn tụ
ngàn triệu năm vương lại sơi tơ
thế kỷ dở dang
đêm rằm
không gian vỡ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét