nẻo phù du

tháp chiều hư ảo
nỗi buồn tạc vào mặt trời
gió thổi linh hồn ra biển
bơ vơ nước mắt
một mình chiều sang sông
miền ký ức
ngút vàng đồi gió
vòng quay mặt trời chóng mặt
đêm thiên di nỗi buồn
hát rong thế kỷ
cơn mưa dắt tay nỗi buồn
nhớ và quên chất chồng ngày tháng
nẻo phù du
chông chênh ảo vọng
bồi lở chớp lóe hoàng hôn
ném buồn vào đêm
cơn gió leo cửa sổ
cái lạnh xô nghiêng nỗi nhớ
lạc bước trong đêm
ảo ảnh thiên đường
rón rén cơn yêu còn thức
vui nguồn ánh sáng
bồng bềnh giọt thời gian
đêm hồn trộn tiếng chuông thiên sứ
phổ nhỏ thiu thiu
vô hình nhào ngã




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét