không em

ngày đọng nước
cơn mưa sần sùi
câu thơ thoi thóp
nhánh ưu tư
xô nghiêng dòng suy nghĩ
liệng xuống chiều mưa bọt phù du
ngó vào đêm
cởi trần năm tháng
giọt hạnh phúc điêu tàn
ngày tròn
thời gian quay chóng mặt
méo hồn và thân xác tả tơi
nỗi đau chớp lòe bóng tối
yêu từng khúc
gốc cây sầu riệng rụng
đêm loang mặt trời vỡ ban ngày
tơ trắng
cuộc đời đen đặc
gió đầy lửa cháy liêu xiêu
ở lại với thời gian
đêm về chôn quá khứ
nắng gầy bóng mây bàng bạc
khúc đoan trường tang thương
mùa đông không em
lá khô
trái tim vừa đứt
những gì để lại
bông tuyết rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét