đêm trường

giấc mộng xanh
trăng cùng mây gió
ngả nghiêng cười
yêu dòng sông
mùa đông mãi ấm
miệt mài ước mơ
mê cõi ngoài
tiếng cười cao vút
nụ hôn tròn tiếng thơ
lăn vào thời gian
nhạc đêm khua rộn
trăng thiếu nữ dịu dàng
giọt nắng tan
những thì thầm nhảy nhót
lời tự tình nhè nhẹ
chờ đợi môi người

cởi trần ánh sáng
thơm một mùi hương
đi vào cõi mơ mênh mông trời đất
đêm ngoài cửa
bóng tối lùa trăng
sao dắt nhau đi để trời khoảng vắng
đánh mất yêu thương
giật mình cơn ác mộng
lạnh lẽo đêm trường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét