bước thấp bước cao

nốt lặng cuộc đời
tình xưa bỏ ngỏ
một đời lạc mấy giấc mơ
thời gian gẫy
dòng sông lửa cháy
thăm thẳm tháng ngày
lao đao thương nhớ
niềm hạnh phúc vụt bay
vỗ sóng
biển trời mờ nhạt
thu rơi trắng lòng
lạc hoang liêu
thẩn thơ cơn gió
mộng mị tiếc chiều mưa
nỗi buồn theo chân về cửa
ngày dư thừa
mặt trời gọi cơn mưa
dĩ vãng lết trong bùn đỏ
khàn đục thời gian
vọng thiên ánh sáng
mênh mông không nhấc nổi nụ cười
ly rượu cay
vết lặng buổi chiều
vá đời đau khổ
lê lết gió
bước thấp bước cao




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét